Tiểu thư học cách trở thành "nội tướng"
Là con nhà giàu, cuộc sống của tôi luôn đầy đủ. Sau khi du học, tôi được mời làm Giám đốc một công ty thiết kế thời trang. Tôi quen một chàng kỹ sư đẹp trai và quyết định kết hôn, thuyết phục gia đình cho chúng tôi ra ở riêng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng vì công việc bận rộn, chúng tôi hay ăn ngoài. Sau 2 tháng, mẹ chồng đến thăm và muốn ăn cơm cùng chúng tôi. Lo lắng vì mẹ tôi thường khoe tôi giỏi nấu ăn, tôi đã nhờ mẹ nấu cho bữa cơm. Mẹ chồng rất vui, nhưng tôi biết không thể giấu mãi sự thật.
Khi biết tôi vụng về trong việc bếp núc, mẹ chồng chỉ hơi tiếc nuối chứ không la mắng. Sau khi bàn bạc với chồng, bà quyết định sang ở với vợ chồng tôi một thời gian để dạy tôi cách chăm sóc nhà cửa. Ban đầu, tôi phản ứng gay gắt và giận dỗi, nhưng mẹ chồng vẫn kiên nhẫn chịu đựng vì muốn tốt cho con cái. Tôi chưa từng rửa bát nên mọi thứ đều khó khăn, bát đĩa thường bị vỡ. Mẹ chồng nhẹ nhàng hướng dẫn tôi cách sắp xếp và rửa chén đĩa. Về nấu ăn, tôi cũng không nhớ nguyên liệu và gia vị, nhưng mẹ dạy tôi rằng cần dồn hết tâm huyết vào công việc. Dần dần, tôi đã tiếp thu được những bài học quý giá từ mẹ chồng về việc làm nhà, nấu ăn ngon và trang trí bàn ăn.
Nhớ lại thời gian đầu mẹ chồng sống cùng vợ chồng tôi, việc nội trợ thật khó khăn với tôi và tôi không ưa bà. Tôi chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống chung. Nhưng giờ đây, những bữa cơm tôi nấu và những việc tôi làm đã chứng minh rằng nhờ có bà, tôi đã trưởng thành. Tôi trở thành một người phụ nữ thực thụ, được chồng và gia đình chồng quý mến, và đặc biệt, mẹ đã giúp tôi trở nên tháo vát, tự tin hơn.
Source: https://afamily.vn/tieu-thu-hoc-lam-noi-tuong-20110624013030509.chn